Cuối Tháng Năm Dâng Mẹ Maria Lời Tâm Tình Tha Thiết

— Thời gian thấm thoát qua nhanh, mới đó mà đã hết nhanh tháng 5 rồi mẹ nhỉ. Mẹ Maria ơi, nhìn quanh sao vẫn thấy quang cảnh buồn buồn diệu vợi làm sao — cho gia đình, cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại con người trên toàn thế giới. Vì Covid -19 vẫn còn bay quanh quẩn đâu đây. Vẫn chực chờ bám theo con người chúng con mà không ai có thể thấy hay ngửi được … Thế có nguy hiểm không Mẹ ơi!?.

— Dù chính quyền địa phương đã cho phép mọi người ra ngoài để làm việc; mọi thương hiệu, tiệm, quán & nhà hàng đều khai trương trở lại với một lối sống mới rất phức tạp và rất tốn kém. Đã không được bình thường như trước mà khách hàng vào sẽ có con số giới hạn và xa cách như chưa từng xa cách. Có nhiều nhà hàng sang giờ họ làm mỗi một bàn cho khách ngồi giống y như cái lồng chụp chim để bảo đảm khách của họ giảm được sự lây nhiễm.

— Vâng, thưa Mẹ Covid-19 đã phát tán từ Vũ Hán giờ còn đó những nỗi lo, nỗi sợ hãi khôn nguôi … Nhưng có phải nhờ nó nhắc nhở mà chúng con mới biết dừng chân, dừng lại những thụ hưởng có hại cho con người, cho thiên nhiên và cho linh hồn sống đời của chúng con hay không?. Làm cho chúng con cảm nghiệm được sự sống thật là mong manh như con sóng vỗ, như hoa sớm nở tối tàn, như bóng câu qua cửa sổ, v.v….?.

— Chúng con dẫu biết rằng tháng 5 tuy có trôi qua cách nhanh chóng nhưng tình Mẹ bao la dạt dào thì luôn mãi ở gần và ở bên chúng con. Chỉ cần chúng con tìm đến Chuỗi Mân Côi và miệng đọc lời kinh thì Mẹ sẽ nghe chúng con và biết chúng con tìm đến Mẹ để chào hỏi, để tâm sự và để giãi bày tâm tư. Chuỗi Mân Côi là sợi dây liên lạc rất nhạy cảm mà chúng con có thể tìm gặp Mẹ, ở bất cứ nơi nào và không gian nào phải không thưa Mẹ?.

— Ôi thật là hạnh phúc thay khi hết thảy chúng con dưới trần mà có được Mẹ Maria hiện ở trên Trời cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần luôn yêu thương và chìu Mẹ; bất cứ điều gì mà Mẹ cần xin với Thiên Chúa thì Người không bao giờ từ chối. Không vì thế mà chúng con lợi dụng Mẹ để đi phạm tội hay ù lì mà không nhanh quay trở về để tạ tội cùng Chúa và cùng Mẹ của chúng con … khi chúng con còn có thể.
 

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 5, 2020

 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts